LỜI CẢM TẠ
Lời cảm tạ của ban Tiếp Tân ngày Hội Ngộ tại Toronto, Canada.
Các bạn thân mến,
Ban Tiếp Tân chúng tôi rất vui mừng khi gặp lại các bạn từ thời thơ ấu của mình sau hơn mấy chục năm xa cách mái trường thân yêu LASAN TABERD.
Gần một năm ròng rã tổ chức, ngày họp mặt đã đến, chúng ta cuối cùng đã gặp nhau. Chúng ta promo 75 đã có cùng nhau suốt 12 năm từ năm 1963-1975 học tập dưới mái trường thân yêu LASAN TABERD. Sau biến cố 75 do nhiều hoàn cảnh khác nhau, chúng ta đã tản mác đi khắp nơi, mất hẳn tin tức của nhau. Bây giờ, có ai ngờ chúng ta lại có được một ngày họp mặt nơi xứ lạ quê người.
Với tư cách là trưởng ban Tiếp Tân, xin thay mặt cho ban Tổ Chức chân thành cám ơn tất cả các bạn và gia đình cùng quý thân hữu đã vì lòng thương mến mà không quản ngại đường xá xa xôi bớt chút thời giờ vàng ngọc đến chung vui ngày họp mặt năm nay 2019 tại Toronto, Canada. Cám ơn những lời động viên của các bạn mang đầy tình cảm ấm áp dành cho ban Tổ Chức trong suốt mấy tháng qua, đó là niềm khích lệ lớn nhất cho ban Tổ Chức.
Sự cảm thông của các bạn dù chỉ là một lời chia sẻ cũng đã thêm rất nhiều sức mạnh cho ban Tổ Chức hăng hái hoàn thành nhiệm vụ. Buổi họp mặt vừa qua không thể nào có được nếu không có sự giúp sức của các bạn và các chị là dâu của Taberd cùng các thân hữu. Thật là quý hoá lắm thay. Chúng ta chỉ là một nhóm nhỏ bạn bè theo học cùng promo với nhau dưới mái trường thân yêu nên nếu mình giữ được tình thân ái với nhau và tôn trọng nhau thì đó là điều quý nhất. Xin các bạn hãy nghĩ đến tình thương mến và những cố gắng mà bỏ qua những sơ xuất nếu có.
Ban Tổ Chức mong rằng mấy ngày họp mặt này của promo 75 chúng ta sẽ là một kỷ niệm đẹp để chúng ta nhớ mãi nhớ hoài trong tim của mỗi người và hy vọng sẽ có thêm những lần họp mặt liên tiếp sau này.
Buổi họp mặt hội ngộ dịp này không thể nào thành công được nếu không có sự giúp đỡ của quý anh chị trong ban Tiếp Tân như: anh chị Trần Minh Dũng-Linh, anh chị Bùi Đình Can-Phương Nam, anh chị Nguyễn Thế Tùng-Phụng, chị Đào (phu nhân anh Lại Đức Quang), chị Mỹ (phu nhân anh Trịnh Long Khánh), anh chị Lâm Quang Trung-Bội Hoàn, chị Mỳ (phu nhân anh Lê Hữu Mạnh) và cháu Thảo (ái nữ của anh chị Lại Đức Quang) đã hợp tác với chúng tôi làm việc thật nhịp nhàng từ việc trang trí, cắm hoa, gắn những chiếc pins cài áo và giới thiệu những áo thun có logo reunion cùng những quà lưu niệm.


Cũng không quên cám ơn cô MC Mộng Thu đã giúp chúng tôi điều khiển tốt đẹp chương trình tối Gala.
Cám ơn ca sĩ Nguyệt Cầm đã cho chúng tôi thưởng thức lời ca tiếng hát thật điêu luyện.
Cám ơn One Man Band đã đóng góp tiếng đàn cho phần văn nghệ thêm phong phú.
Do việc tổ chức quá bận rộn, nếu có gì sơ sót trong việc đón tiếp quý bạn và thân hữu, xin quý vị niệm tình bỏ qua cho chúng tôi.
Ban Tổ Chức mong rằng sau mấy ngày này, chúng ta lại trở về căn nhà cũ, nơi làm việc cũ, và ngày họp mặt năm nay 2019 sẽ trở thành kỷ niệm đẹp khó quên để chúng ta nhớ hoài các bạn nhé.
Nguyện xin Thánh LASAN chúc phúc lành cho các bạn và gia đình được bằng an, hạnh phúc, vui khỏe luôn.
Mong tình nghĩa LASAN luôn ở mãi trong chúng ta.
Tình thân,
Nguyễn Sỹ Hải - Houston, Texas
--o--
Các bạn thân mến,
Cuộc Hội Ngộ vừa qua thật quá là vui. Cám ơn BTC và sự tham dự đông đủ cũa các bạn. Với một vài bạn đây là lần đầu tiên. Những câu chuyện kể tưởng không bao giờ dứt. Những chuỗi cười tưởng không bao giờ ngưng. Cuộc Hội Ngộ giờ đây đã đi vào quá khứ nhưng dư âm cũa nó vẫn còn đọng lại trong lòng những tham dự viên. Một số bạn đã về đến nhà bình yên. Một số bạn còn đi tham quan những thắng cảnh cũa Canada.
Còn gặp nhau.....
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời
Còn gặp nhau thì hãy cứ thương
Tình người muôn thuở vẫn còn vương
Chắt chiu một chút tình thương ấy
Gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường.
Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi
Bao nhiêu thú vị ở trên đời
Vui chơi trong ý tình cao nhã
Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời.
Còn gặp nhau thì hãy cứ cười
Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi
Cho hương thêm ngát,đời thêm vị
Cho đẹp lòng tất cả mọi người.
Còn gặp nhau thì hãy cứ chào
Giữa miền đất rộng với trời cao
Vui câu nhân nghiã,tròn sau trước
Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau,
Còn gặp nhau thì hãy cứ say
Say tình ,say nghiã bấy lâu nay
Say thơ,say nhạc,say bè bạn
Quên cả không gian lẫn tháng ngày.
Còn gặp nhau thì hãy cứ đi
Đi tìm chân lý - lẽ huyền vi
An nhiên tự tại - lòng thanh thản
Đời sống tâm linh thật diệu kỳ (ST)
Thân mến,
Phan Hữu Phước - Irvine, California
--o--
Cam on BTC da cho anh em 1 Dem Gala that tuyet voi !!!!
Ngo Si Hao - Montreal, Canada
--o--
Cảm ơn anh Quang và anh Sơn cùng nhóm Taberd75 đã tạo cơ hội "gặp gở" đặc biệt và khó quên nầy.
Cầu chúc hạnh phúc gia đình và sức khoẻ của các anh luôn tốt đẹp để các anh tiếp tục làm những việc tốt lành cho tha nhân.
Nguyễn Chí Thanh (Taberd ‘76)
--o--
Cám ơn Bác Hải và Ban Tổ Chức đã tốn nhiều công sức để anh em có được một dịp họp mặt thật thân mật vui vẻ và rất đáng nhớ.
Tình thân,
Hiếu & Xuân-Liên - Boston, Massachussett
--o--
Các bạn thân mến,
Lần đầu tiên Huy tham dự Gala Hội Ngộ TABERD 75, thật vui và ý nghĩa, đã để lại trong Huy những kỷ niệm thật đẹp, thân thương của thuở nào còn cắp sách đến trường. Thật khó mà diễn tả những cảm xúc lúc này, khi tuổi đời đã chồng chất .....
Cám ơn chân thành đến tất cả các bạn trong Ban Tổ Chức, những mạnh thường quân cũng tất cả các bạn tham dự, đã góp phần rất lớn cho sự thành công của buổi Gala này.
Chung quốc Huy
49 Avenue Garibaldiv
87000 Limoges
France
Tel: 0618303391
|