Mình được cùng Nguyễn Ngọc Sĩ, Tôn Thất Lê Thụ, Đỗ Ngọc Hổng, và Vũ
Hùng Cường đến chia tay với Lê Công Danh lần cuối tại nhà quàn. Sĩ
đại diện Taberd 75 nói lời từ biệt với Danh. Sĩ đã làm không ít người
trong phòng lễ cùng khóc chung với Sĩ trong những lời tâm sự thật cảm động
gửi đến Danh. Đáng khen cho Cường, cho Hồng đã giúp đỡ gia đình Danh
sắp xếp lễ an táng. Còn với Thụ, Thụ đã on stand-by suốt 3 ngày liên
tiếp từ Houston, để rồi cũng đến được với Danh không đầy nửa ngày
truớc lúc động quan. Riêng với mình, trong nỗi buồn của sự mất mát,
mình còn cảm thấy ân hận vì đã đến Seatle nhiều lần nhưng chưa bao giờ
được gặp Danh !
Những kỷ niệm, những luyến lưu sâu đậm Danh để lại cho người thân, cho
bạn bè đã được nhắc lại nhiều không kể hết. Mình chỉ xin chia xẻ
những tình cảm dành cho Danh từ một góc độ khác, Đến Seatle lần này,
mình ghé thăm một người bạn khác thời sinh viên ở VN. Thật tình cờ
người bạn này cũng biết Lê Công Danh. Một trùng hợp nữa là, song song
với sự quyên góp của Taberd 75, người bạn sinh viên này cũng đang làm
fund raising để giúp đỡ gia đình Danh. Theo lời bạn ấy, Lê Công Danh
được nhiều người thương mến vì đã sống một cuộc sống thật trọn vẹn cho
mình và cho người khác. Tuy là gia cảnh không khá giả gì, Danh sống
không màng tiền bạc. Khi còn sống, Danh có tham gia dạy Vovinam. Danh
khuyến khích mọi người tập như một phương cách để giữ gìn sức khỏe.
Do muốn phổ biến Vovinam nên học phí được thu rất tượng trưng, chỉ vừa
đủ để trang trải chi phí cho phòng tập, để rồi lợi tức mang về gần như
không có.
Trong cuộc sống, Danh rất lạc quan và luôn mang niềm vui đến cho mọi
người. Tuy gánh chịu căn bệnh ung thư ngặt nghèo một thời gian dài,
Danh không hề thiếu vắng tiếng cười cho tới những ngày tháng cuối của
cuộc đời. Người bạn mình kể lại, trong lần gặp Danh gần đây nhất,
Danh vẫn còn đùa giỡn, hồn nhiên như một đứa trẻ thơ.
Vậy mà Danh cũng đã ra đi ! Danh đón nhận số phận thật bình thản như
lời chia tay với Cường : "Chắc qua không nỗi, Cường ơi !". Một giải
thoát cho Danh ? Mình chỉ biết chắc một điều là sự ra đi này đã lưu
lại nơi đây ngập tràn thương tiếc.
Trong cái se lạnh của Seatle sáng thứ Bẫy, xa vẳng lời ca
"Xin cho người vừa nằm xuống thấy bóng Thiên Đường cuối trời
thênh thang ..."
Nguyễn Bá Noãn - Portland

Nhận được tin buồn bạn LÊ CÔNG DANH vừa qua đời hôm qua thứ bảy ngày 02 tháng 06 năm 2012 tại Seattle, Washington hưởng dương 56 tuổi.
Trong nỗi niềm thương tiếc xin nguyện cầu cho Hương Linh của bạn LÊ CÔNG DANH sớm được hưởng an nhàn hạnh phúc nơi cõi Phật.
Nguyễn Sỹ Hải - Houston

VÔ CÙNG THƯƠNG XÓT KHI NHẬN ĐƯỢC TIN BẠN LÊ CÔNG DANH ĐÃ THẤT LỌC HÔM THỨ BẢY 2/6/2012 TẠI SEATTLE, WASHINGTON , USA , HƯỞNG DƯƠNG 56 TUỔI.
XIN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN VÀ NGUYỆN CẦU ANH LINH CỦA BẠN LÊ CÔNG DANH SỚM SIÊU THOÁT ĐỄ HƯỞNG HẠNH PHÚC NƠI CÕI PHẬT.
GIA ĐÌNH NGÔ SĨ HÀO, MONTREAL - CANADA .

Gia đình Huy kính gửi đến tang quyến của bạn Lê công Danh, lời thành
kính chia buồn sâu xa nhất về sự mất mát to lớn này, cùng cầu nguyện
cho hương hồn của bạn sớm về bên cõi PHẬT.
Chung Quốc Huy & gia đình - France

Thành Kính Phân Ưu
Xin gởi lời chia buồn cùng gia đình trước sự ra đi của bạn Lê Công Danh.
Nguyện xin Hương Linh bạn Danh sớm về cõi Phật.
Phạm Toàn Thắng & gia đình - San Jose, California

Thành Kính Phân Ưu
Được tin bạn " Danh Đen" Lê Công Danh đã ra đi vĩnh vễn. Xin chia bồn cùng
gia quyến và nguyện xin Hương Linh bạn Danh sớm siêu thoát về nơi vĩnh hằng.
Phạm xuân Giao và gia đình - France

|