( hình ảnh và chi tiết từ Facebook của anh Minh Hòa )





Bản vẽ đầu tiên khi thành lập trường với tên gọi: Les Frères Des Escoles Chrétiennes Institution Taberd.

....và nay, trường Phổ thông Trung học Chuyên Trần Đại Nghĩa, với 3 mặt tiền đường đắt địa: Nguyễn Du, Hai Bà Trưng và Lý Tự Trọng - Quận 1.

Hệ thống trường La San có ở các thành phố:
Hà Nội 7/1897 trường Puginier.
Huế trường Pèllerin năm 1904.
Hải Phòng trường Saint Joseph 1906.
Mỹ Tho trường Thánh Giuse 1908.
Sóc Trăng trường Saint Francis Xavier năm 1913.
Bình Định trường Gagelin 1921
1923: trường Thánh Louis De Ginzague, Tân Định, Sài Gòn. Đến năm 1951 đổi tên thành La San Đức Minh. Năm học 1976-1977: đổi tên trường cấp 3 Trần Quốc Tuấn. Tháng 6/1978 giải thể thành lập trường Bổ Túc Văn Hóa Cán Bộ, rồi đổi thành Trung Tâm Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ
1924: trường Saint Thomas D' aquin - Nam Định
1932: trường La San Phát Diệm
1933: Đồi La San - Nhà Huấn Luyện, nay là ĐH Nha Trang
1937: trường Trung Linh - Bùi Chu
1943: trường La San Mossard - Thủ Đức, ngày 27/11/1975 nhà nước đổi tên thành Trường PT cấp 2&3 Thủ Đức và nay là trường Cao Đẳng Công Nghệ TP. HCM.
1941: Trường Adran - Đà Lạt, sau năm 1975 đổi tên thành trường Lê Quý Đôn
1951: trường La San Nghĩa Thục - Hải Phòng
1952: La San Cù Lao - Nha Trang.
1954: La San Bá Ninh - Nha Trang, bây giờ là Cao Đẳng Sư Phạm NT
1955: Giuse Nghĩa Thục - Nha Trang, nay là Trường Tiểu Học Tân Lập 2.
1956: La San Kim Phước - KonTum.
1957: La San Bình Lợi - Quy Nhơn
1959: La San Hiền Vương - SG. Nay là Trường TH Cơ Sở Lê Lợi.
1959: La San Đồi Buôn Mê Thuộc, nay là CĐSP Buôn Mê Thuộc.
1960: La San Kỹ thuật Đà Lạt, nay là Trường Kinh Tế - Kỹ Thuật Lâm Đồng
1966: Trường TH Kỹ Thuật La San - Cần Thơ. Nay là Trường CĐ Cần Thơ
1970: ĐH Thành Nhân & Viện Huấn Luyện Nhân Bản và Tôn Giáo, nay là Học Viện Thần Học La San Mai Thôn.
1974: ĐH La San, mở ngay trong trường Taberd với những phân khoa đầu tiên là Dầu Khí, Nông Nghiệp,....Nhưng chỉ hoạt động được 1 năm.














Toàn cảnh gần như không thay đổi, còn cả cái bồn nước, có xây mới thêm toà nhà bên phải và sân thượng được lợp mái sau này làm Lưu Xá sinh viên - SiViTa.




Cánh cổng chính đường Nguyễn Du và những viên đá nền cổ (giống thời đi xe ngựa ở châu Âu) được giữ nguyên cho đến nay. QUÁ QUÝ !

Thông tin từ Frère Tân kể, ngày xưa tên đường này cũng là đường Taberd.




Mặt sau của cổng chính Nguyễn Du, cổng này thường ít sử dụng.




"Các em" học sinh thời đó nhìn cưng quá ! Phía cuối xa xa ô cửa ngay chính giữa là hành lang thông sân trước và sân sau, nay được bít làm phòng họp.




Phòng họp ngày xưa là hành lang nối giữa sân trước & sau. Ngay giữa tường hai bên phòng có 2 tấm bia đá kỷ niệm 100 năm thành lập trường La San Taberd.








Đấng sáng lập trường Taberd, các thế hệ giáo viên và học sinh trường vô cùng trân quý cám ơn Ngài.




Tấm này mình chụp trong cuốn kỷ yếu kỷ niệm 100 năm thành lập trường Taberd 1874-1974. Đây cũng là cuốn kỷ yếu cuối cùng của trường Taberd.






Cổng đường Lý Tự Trọng.




Tháng 12/2019 trường được công nhận "Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp TP"




Góc đường Lý Tự Trọng & Hai Bà Trưng




Bên hông trường phía đường Hai Bà Trưng.






Cầu thang gỗ & sắt gần như nguyên vẹn từ lúc thành lập trường ?




Những cây Sứ có từ thời thành lập trường ? Cây Sứ là loài cây đặc trưng trong hầu hết kiến trúc Pháp.




Những tấm kính màu trong Nhà Nguyện (nay là Thư Viên) vẫn còn nguyên vẹn






Những chiếc ghế trong hội trường còn nguyên vẹn cho đến nay.






Thật ngạc nhiên những ô cửa màu được giữ gần như nguyên vẹn, đặc biệt mình quan sát tường được "quét vôi" sần sùi, kiểu của những rạp xi nê trước 1975.




Cầu thang nguyên gốc đã 146 năm, thật đáng nể, dù học trò phá như quỷ ?!?




Ảnh trên mình chụp lại từ Kỷ Yếu trường La San Taberd hình năm anh em ruột cùng học chung trường (ngày xưa trường chỉ nhận nam sinh). Hình dưới là ba em sinh 3 đang học lớp 10 Trần Đại Nghĩa.




Hội trường gần như nguyên vẹn từ kiến trúc, nền gạch bông, ghế, tường, đặc biệt những ô cửa kính màu. Thật vô cùng đáng quý !




Những chiếc bàn học vẫn được sử dụng cho đến 2020, với 146 năm tuổi ?










Sân chính 1928 và 2020.








Những cầu thang gỗ & sắt còn y nguyên.






Trước 1975 trường Taberd chỉ nhận nam sinh và hình như chỉ con nhà khá giả mới được học trong ngôi trường dòng tư thục nổi tiếng ngay trung tâm SG này. Nhìn cậu thiếu gia mặc đồ bảnh tỏn đủ hiểu, dù chắc đang cấp 1.






Van Tran
Hồi thời Taberd sân trường không trồng phượng, 3 cây phượng hiện này do trường Trung học Sư phạm trồng.






Lúc xưa là nơi để tượng thánh Lasan.






Van Tran
Những viên gốm này đã được thay hồi trường Trung học sư phạm quản lý . Lúc trước là gạch màu xanh lá cây đậm , không màu mè như bây giờ.






Van Tran
Dãy nhà này hồi Taberd chỉ là một dãy nhà tôn để học sinh sinh hoạt vui chơi . Khi Trường Trung học Sư phạm quản lý , vào năm tiếp nhận trường Thực hành Sư phạm từ ở đường Lê Duẩn Quận 1 về , Nhà nước xây một nhà ăn 1 trệt 1 lầu cho học sinh bán trú Thực hành Sư phạm . Mãi đến năm 2014 mớ xây ngôi nhà mới như hiện nay.




Dãy hành lang lầu 1 nhìn ra mặt chính cổng trường đường Nguyễn Du, trước đây là Nhà Nguyện, nay là Thư Viện.




Đồng phục của các Frère, tiếng Việt gọi là Sư Huynh.






Học sinh tiểu học mà đồng phục rất chỉnh chu và nhìn cưng quá !






Cây Huỳnh Đàn nhiều năm tuổi và có giá trị nhất trường.






Viên đá ghi dấu thời gian xây dãy A trong sân gởi xe của giáo viên, nếu không để ý sẽ không thấy đâu nha




Đường lên Thư Viện.




Bên trong Thư Viện trường thật đẹp.




Thời trường Lasan Taberd thì phòng này là Nhà Nguyện dành cho các Frère và học sinh có đạo Công Giáo. Nay là nơi đọc sách hoặc học tập.
Các bạn để ý những ô cửa màu, hoa văn còn được giữ nguyên như thời trường Taberd.




View từ Thư Viện nhìn ra sân sau đường Lý Tự Trọng.




Những cánh cửa sổ lá sách "huyền thoại" của kiến trúc Pháp & cửa lớp học rất cổ và bền theo thời gian




Mình nghe kể nơi đây thời trường Taberd là nơi phát bánh mì và chuối ăn xế cho những học sinh bán trú và nội trú.




Cầu thang gỗ bền theo thời gian.....đã 146 năm tuổi.




Những khung và cửa nguyên bản.

Cầu thang được thiết kế đặc biệt.






Một lớp học chuyên Anh.
Các bạn để ý giữa phòng có một trụ sắt và trần rất cổ.








Ngôi nhà màu vàng - 53B Nguyễn Du - là VP Giám Tỉnh. Được xây dựng trước 1975, trên nền nhà để xe cũ của Taberd. Gồm một trệt một lầu để làm văn phòng giao dịch.
Mình nghe kể trước đây ngôi nhà này thông với trường, sau 1975 thì được bít lại.




Môn Bóng Rổ - môn thể thao truyền thống mạnh nhất trong tất cả các trường phổ thông ở Sài Gòn trước 1975. Các bạn để ý thấy những cột rổ bê tông có từ thời trường Taberd trước 1975 rất lâu.




Khu vực cầu thang cổ, thành sắt, bậc gỗ được giữ gần như nguyên vẹn.




Mình xem lại những cuốn lưu bút trước 1975, bức tường dưới cầu thang vẫn y chang như lúc trước.




Vết tích lan can kiến trúc trường còn nguyên vẹn.




Đường lên Nhà Nguyện xưa, nay là Thư Viện.




Đường lên thư viện mới.




Những khung cửa kiến trúc Pháp.




Lối lên Nhà Nguyện xưa, nay là Thư Viện.




Trần có mái cong, khung thông gió gỗ....xưa ơi là xưa...






Nhà Nguyện khi xưa, nay là phòng đọc sách, rất sạch sẽ, đẹp và yên tĩnh. Hầu như kiến trúc còn giữ nguyên vẹn, đặc biệt những khung cửa nhiều màu rất đẹp.




Tượng Chúa đã được che chắn bằng những cửa sổ hoa văn để bảo tồn ?




Đồng hổ cổ trên tường Nhà Nguyện, nay là phòng đọc sách.




Phòng được ngăn nhỏ để học nhóm trong Nhà Nguyện xưa ? Mình rất thích những ô cửa sổ màu sắc được giữ nguyên.




Phòng học nhóm khác trong Nhà Nguyện xưa.




Một học sinh đang tra cứu sách (ứng dụng) trước phòng thư viện thông minh.




Thư viện quá đẹp nè các bạn.




Thư viện trường phổ thông mà được thiết kế quá đẹp !




Thư viện phải nói là quá đẹp !




Đây có lẽ là thư viện đẹp nhất Sài Gòn ?




Phòng Vi Tính kế bên Thư Viện.






Những dãy hành lang nối các khu phòng học bằng những thanh sắt và hành lang được trang trí bằng gốm Cây Mai rất cổ.




Những ô thông gió rất ngộ nghĩnh.




Phòng Giáo Viên, cây cột sắt giữa phòng vẫn còn nguyên theo thiết kết ban đầu cho đến nay ?




Gạch bông lót nền hành lang còn y nguyên ?




Cây Huỳnh Đàn lâu năm vô cùng giá trị ngay sân chính cổng Nguyễn Du




Cây Hoa Sữa cao vút hiếm thấy ở Sài Gòn.




Lối lên SiViTa, bình thường các giáo viên và học sinh không được phép lên đây.




Khu vực SiViTa (sinh viên Taberd)




Sau 1975, trường Lasan không còn hoạt động, đến sau công cuộc đổi mới (sau 1986) các Sư Huynh muốn đáp ứng một nhu cầu cấp bách cho giới trẻ, số học sinh, sinh viên lên thành phố học ngày càng đông, các em cần có một nơi ăn học bảo đảm. Phụ huynh cũng không muốn con em họ sa vào cạm bẫy của đời sống đô thị, nên họ tìm nơi chắc chắn để gởi gấm. Nhà Nội Trú SiViTa được thành lập 1994 tại tầng trên cùng của tòa nhà (trước là sân thượng) Ban đầu chỉ là một số con em của các cựu học sinh La San về SG học ĐH. Sau hơn 10 năm, con số dần tăng lên.




Các sinh viên tá túc ở SiViTa.




Khu vực lưu xá SiViTa cũng có bàn bóng bàn, sân khấu




Khu nhà ở của các Frere còn lại hiện nay, trên sân thượng trường, ngay khu vực này là phía trên nóc hội trường.




"Công viên" trên sân thượng của các Frère.




Khu nhà ở của các Frère đã xuống cấp.




Frère Diệp Tuấn Đức - Gustave Tân, người "đặc cách" cho mình lên khu vực cấm để tìm hiểu và ghi hình. Năm 1962 Frère về dạy và cộng tác, năm nay đã 78 tuổi, có bố và anh cũng học trường này.