Vài Cảm Nghĩ Về Ngày Hội Ngộ

                                            

 

Taberd75 họp mặt (7/18/09).

    

    Trong thâm tâm mọi người, ai cũng mang trong lòng không ít thì nhiều cái kỷ niệm ngọt ngào thời thơ ấu. Cái thời chỉ biết cắp sách đến trường, ngày hai bữa, ăn rồi chơi, có giờ thì ghé qua mấy trường nữ sinh (Trưng Vương, Saint Paul...) ngắm nghé mấy cô ra học về để mà theo, mà mơ rồi làm thơ con cóc tương tư. Chả phải lo gì, có lo thì lo không lên lớp là có đường ôm balô lên đừơng nhập ngũ tòng quân. Tôi vẫn còn được cái may mắn ngồi đây viết mấy lời tâm sự với các bạn.

 

    Chắc hẳn ai cũng nôn nao cái ngày chúng ta họp mặt. Đã trên 34 năm rồi, có người mình đã gặp trứơc đó, và có người mình mới gặp lại đây thôi. Cái cảm xúc khó diễn tả lắm phải không các bạn?! Gặp lại có người mình không nhận ra, thời gian đã thay đổi giáng vẻ bên ngoài nhưng tâm hồn vẫn còn đó. Mình nhận nhau qua bảng tên gắn trên áo, rồi kỷ niệm lại kéo nhau về như cơn thác . Nhớ lại anh này hay ăn vụng trong lớp, hay cậu kia tóc để dài hay bị các Frères dí chạy vòng vòng để cắt, có người học giỏi nhất lớp, có kẻ mơ mộng suốt ngày...vân vân ... 

 

    Ôi cái thời niên thiếu sao vui nhỉ!! Mình sống lại trong quá khứ, trong kỷ niệm. Nó lâng lâng, nó bồi hồi xúc động, nó tràn dâng tâm hồn ta đến ngộp thở. Nhớ lại mái trường xưa, nhớ lại thầy cô đó, có lẽ tôi nhớ tới cô hơn thầy, nhất là cô giáo Sử Địa. Cả bọn đặt biệt danh là cô Ngô Xương Xí, và tôi đã từng giả vờ nói chuyện trong lớp để cô gọi lên bảng khẽ tay, mà có đau  tí nào đâu. Như mới hôm nào mình còn cắp sách đến trường, vội vã đi cho đúng giờ không thì bị phạt qùy gối cột cờ. Giờ đây tóc đã hoa râm đổi mầu, hay hói rọi như những nhà sư và không còn phải lo đi trễ. Có lo trễ là trễ tới sở làm mà thôi. Cuộc sống hiện tại có lúc cũng phản ảnh cái dĩ vãng của mình. 

 

   À quên một điểm nổi bật là các anh Lương, Trung và Chương đã cổ động quyên góp được trên năm ngàn cho những trẻ em nghèo tại VN. Chung vui vẫn không quên người khốn khó nơi quê nhà, đúng là tinh thần của anh em Lasalle Taberd.


    Cuộc vui nào thì cũng có lúc tàn, mình vẫn còn nhiều điều hỏi han tâm sự nhưng không còn giờ, có lẽ vui quá mà không nhớ ra. Để về rồi mà tôi vẫn còn luyến tiếc sao thời gian quá ngắn, vẫn còn thấy thiếu cái gì chưa nói ra được. Rồi tự an ủi rằng mình còn liên lạc đựơc với nhau qua phone hay Email, và hy vọng mình sẽ gặp lại nhau kỳ họp tới. Hy vọng bạn bè ta vẫn còn khỏe mạnh mà hội ngộ lần sau.

 

Lê Bá Hùng

H A S 
Cell  # 408 386 9058

_______________________________________________________________________

 

Thân Chào Các Bạn Lasan Taberd Promo 75, Lasan Mossard Promo 72.


NHT xin g
ởi đến các bạn những hình ảnh thân thương ngày Họp bạn San Jose-2009, thời gian gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng tràn đầy kỷ niệm. NHT được sống lại những giây phút hồn nhiên lúc còn cắp sách đến trường, rất là hạnh phúc.
Xin ca
́m ơn các bạn San Jose : LTDương, THChương, SBToàn, HATuấn đã đón tiếp gia đình NHT rất ư là nồng hậu.


Thân Ái

 

Nguyễn Hữu Tuấn

_______________________________________________________________________

 

Chào các bạn:

 

Rất là cám ơn tất cả các bạn trong ban tổ chức ở San Jose đã bỏ ra nhiều thời giờ để tổ chức một ngày họp mặt quá vui vẽ. Cám ơn ban tổ chức, nhất là các anh Dương Thiên Lương, Trần Hồng Chương đã không ngại tốn hao để chu toàn cho tất cả anh em. Ước mong trong tương lai chúng ta sẽ còn có những buổi họp mặt vui vẽ và thoãi mái như vậy. More than we expected. Thanks a lot.

 

Huỳnh Tường Vân

Tax Management Associates Inc
300 1st Ave SE, Suite 101
Cullman, AL 35055

Phone: (256) 739-8397
Cell:    (256) 962-0187

Fax:    (256) 736-2695
email: tmavanh@aol.com

 

________________________________________________________________________________________

Rất vui được gặp lại các bạn. Cám ơn các bạn thật nhiều đã bỏ công sức, thời gian để liên lạc và tổ chức buổi họp mặt các bạn học trường Taberd niên khóa 1974-1975 thành công tốt đẹp. Các bạn ở San Jose cũng bỏ công sức rất nhiều trong dịp này và tất cả mọi người chắc chắn sẽ rất cám ơn và ghi nhớ buổi họp mặt và tất cả các bạn trong ban tổ chức.
 
Thân chào.


Viên, Thuận and Thọ

 

 

Thăm chào các bạn,

 

Trở lại sinh hoạt bình thường sau những ngày vui nhộn với anh em, hôm nay tâm hồn tạm lắng đọng mình viết vài hàng cảm nghĩ để gọi là chút gì để nhớ trong nhau các bạn nhé...

 

Xin cám ơn tất cả các bạn trong ban tổ chức tại San Jose đã quá vất vả từ nhiều tháng nay làm cho buổi họp mặt cuối tuần vừa qua được thành công tốt đẹp...Cũng không quên cám ơn đến frère An và quý frère cùng các sœur LASAN đã dành cho anh em chúng ta mọi sự dễ dãi để tổ chức ngày họp mặt này...

 

Như lời bạn Lương nói: Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn...Đúng như vậy...Mình nhớ mãi tối hôm thứ bảy ở nhà LASAN anh em chúng ta chia tay nhiều lần mà vẫn không ra về được...

 

Ngồi trên máy bay trở lại Houston mình nhớ nhất cảnh Lương thúc giục Trần Hồng Chương đưa mình cùng Trần Minh Dũng ra phi trường và câu nói của Lương lúc chia tay hôm chúa nhật tại cà phê Paloma là anh em để cho Hải già đi mau kẻo trễ không thôi nó khóc bây giờ...Không khóc được nhưng nó bịn rịn khó tả lúc chia tay thế nào đấy các bạn ạ...!!!

 

Vài hàng thăm các bạn và gia đình...Chúc các bạn luôn tươi vui và hạnh phúc...Cầu mong tình nghĩa LASAN luôn ở mãi trong chúng ta các bạn nhé...!!!

 

 

 

Quang đã về lại Houston tối hôm qua, hôm nay phải trở lại làm việc khá mệt mõi, tuy nhiên nhớ mấy ngày qua ở San Jose thật vui vẻ và thật nhiều kỷ niệm, tình bạn chan hòa, nên vội viết thư này để cám ơn tất cả các bạn xa gần và đặc biệt các bạn ở San Jose đã bỏ RẤT RẤT nhiều công sức để tổ chức cho buổi re-union năm nay.

 

Ngô Quang Trung dù bận việc với các Hướng Đạo Sinh cũng cố gắng về để làm MC; Trần Hồng Chương chạy đôn đáo để lo chỗ ăn ở, cũng như đưa đón anh em ở xa; Dương Thiên Lương thì mệt phờ Râu khi có nhã ý mời anh em về nhà buổi pre- reunion, hôm sau lại bận rộn cho buổi họp mặt chính thức; Nguyễn Trần Quốc, cùng tất cả gia đình ÂM THẦM lo về âm thanh, hình ảnh; Sử Bảo Toàn ngồi chịu đựng cơn nóng ập đến bất ngờ của San Jose để cho anh em được thưởng thức món chả giò nóng hõi v.v  và còn nhiều việc nữa không thể kể hết được trong e-mail này.

 

Buổi re-union năm nay quá vui, nhiều kỷ niệm, tình bạn của chúng ta càng được gắn bó với nhau hơn nữa,chắc chấn tất cả các bạn Taberd Promo 75 không thể có được như vậy nếu không có được sự đóng góp của nhiều bạn Taberd, đặc biệt là của các bạn ở San Jose.

 

Chương, Can, Chánh, Dương Tuấn Dũng, Lương, Mỹ, Quốc, Toàn, Trung và Tuấn, cám ơn các bạn lần nửa.

 

Thân mến và hẹn gặp lại các bạn vào buổi họp mặt lần sau.

 

Lại Đức Quang

_______________________________________________________________________

Rất vui khi được sánh vai cùng các bạn hát bài Lasan Hành Khúc tuy chữ được chữ mất ... Chung lưng với các bạn San Jose tổ chức họp mặt tuy mệt nhưng đã đánh đổi được những tình bạn mới quen nhưng tưởng chừng đã quen lâu lắm rồi. Cám ơn Hải già vì tình bạn khi còn vắt mũi chưa sạch trên xe trường, đã đến để nhìn nhau sau 37 năm (nhìn rồi sao mà phát chán vì đã thành lão rồi J)

Rất cảm động khi thấy các bạn chuyện trò như pháo cùng sự chạy nhảy của các cháu… cuộc vui nào rồi cũng tàn nhưng hy vọng 2 năm nữa chúng ta sẽ lại có 1 cuộc hội ngộ kỳ 3. Cám ơn tất cả đã bỏ công đến San Jose kỳ này…” San Jose đi dễ khó về “ nên rất nhiều bịn rịn chia tay hôm chũ nhật vừa qua tại quán café Paloma.  

Thân, 

Lương

_______________________________________________________________________

 

Vô sở làm là đọc email của Phước liền, cám ơn Phước đã là nhịp cầu cho mình gặp lại Anh Em Taberd75 sau một thời gian dài. Hy vọng sẽ được tiếp tục sinh hoạt đều đều cho tới khi mấy Ông Cụ Taberd75 không đi họp được nữa hay là họp ở một viện dưỡng lão.

 

Bùi Đình Can

 

 

As someone who did nothing to help and just showed up to enjoy, I truly thank all the guys who obviously must have put in so much work to organize the reunion. It was really a great reunion. Simple, but fun and great!

As some of you knew, although I had registered, I almost did not make the reunion. Now I am so glad that I made the trip to San Jose. I had a great time. I will try to make the "pre-reunion fun" next time as well.

 

Thành thật mà nói, Chương cũng không nhận ra hết tất cả các bạn. Nhiều bạn nhìn Chương cũng không biết thằng này đi lạc ở đâu ra, hay là vô ăn ké đồ ăn. Chắc cũng có các bạn có cùng ý nghĩ là mình không nhận ra nhiều khuôn mặt, nên ngại đến dự các buổi tiệc như vầy. Nhưng đúng là trước lạ sau ... thì nhận ra, vì đã xa nhau quá nhiều năm. Và cũng có trước lạ sau quen. Chương đã quen thêm được vài người bạn tuy học cùng năm, cùng trường, nhưng không cùng lớp.

 

Hoan hô các bạn có gia đình cố gắng đem vợ, con đến dự.

 

Thành thật hoan hô và cám ơn các bạn lo việc tổ chức. Chương cũng cám ơn các bạn giúp những thằng như Chương (đi nhờ xe!).

 

Thân,

 

Vũ Lê Chương

 

 

previous page